Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

NHẮN


 
(Họa nguyên vân bài "Nhắn người xa" của Đào Công Chin ) 
 
Trèo lên quán dốc để chờ ai
Sỏi đá chen xô trượt gót hài
Lặng lẽ trông trời mây rỡn gió
Mơ màng rõi nắng đậu bờ vai
Đôi khi thắm thiết tình trong một
Nhiều lúc phai hồng nghĩa ngoại hai 
Chị Cả  mời trầu lời dịu ngọt
Anh Hai sởi lởi mở then cài.
                                                                                                VN
 
 
Phụ chép NHẮN NGƯỜI XA  
 
Quán dốc trèo lên ngóng đợi ai 
Đường trơn cỏ rối níu rơi hài 
Bâng khuông đứng ngắm mây vờn gió 
Lặng lẽ ngồi trông nắng chạm vai 

Đã biết khi gần tình chỉ một 
Còn hay lúc vắng dạ chia hai 
Người ơi đợi mãi sao chưa lại 
Cửa vẫn còn đây khóa chẳng cài

 
                                                                                              Đào Công Chín

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét