Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

VỊ CHUA CAY...

Mấy hôm Cảm Cúm li bì
Chẳng biết ăn gì cho miệng ngon đây

Tự nhiên nhớ vị Chua Cay
Cảm xúc với Phở dâng đầy trong ta !...

Thích...mà chẳng dám nói ra
Sợ vợ lại nghĩ ta đà chán..."Cơm" !

Phố Quê - Lão Tuổi Dê -12/3/2016 THANH DẠ

1 nhận xét:

  1. Bác Thanh thèm vị chua cay
    Muốn đi ăn phở sợ tay cơm nhà
    Nên đành bấm bụng bỏ qua
    ha...ha...ha...

    Trả lờiXóa