Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

LÀM CUA

                                                       
(Họa y đề nguyên vận bài “Làm Cua”của Quế Hằng)
Lật ra xoa bụng lại lau càng
Em tắm gội xong mới vội vàng
Vặt cẳng lật mu lôi toác toạc
Bẻ chân bóc yếm xé nhoàng nhoàng
Phăm phăm bác nhét cho đầy lỗ
Hùng hục ông đâm đến vỡ hang
Bôm bốp một hồi thôi lại giã
Mệt nằm tênh hếnh thở phì phàng…
                          Nhân Hưng, ngày 14-3-2016
                                         Tạ Anh Ngôi
Phụ chép bài "Làm Cua" của Quế Hằng

Vật ngửa em ra vuốt vuốt càng
Tắm qua dội lại qui như vàng
Cầm chân kéo yếm lôi toàng toạc
Túm cẳng tóm mai bóc nhoáng nhoàng
Quân tử không chê phường ở lỗ
Phú ông còn thích lũ nằm hang
Thùm thum bồm bộp đều đều giã
Sống áo vất đi quá phũ phàng…
                                 Quế Hằng

3 nhận xét:

  1. Trông điac cũa ngon nhể nhưng cả hai bài thơ LÀM CUA thì chưa ngon lắm!

    Trả lờiXóa