Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

LỄ HỘI ĐỀN CAO


Quý khách bước gân 100 bậc sẽ lên được đền
          Đền Cả thờ Vương Thị Đào và Vương Thị Liễu      
                                
                                                                   Đền Bến Cả thờ Vương Đức Hồng

Tháng giêng, hai mốt hội Đền Cao
Thôn Đại cờ loa đón khách chào
Bờ Dọc, Bờ Đa vui nhộn nhịp
Dòng người tứ xứ bước chân vào

Ba Kèo bến nước chở đò ngang
Khách đến thuyền bơi rất nhịp nhàng
Trại Nẻ đông vui đường rộn rã
Bờ Chùa náo nức bước người sang

Dồng Váy màu xanh đồng lúa thắm
An Bài tích cổ vẫn tươi dòng
Anh Song có còn làm văn hóa
Nhớ buổi hôm nào tôi đến thăm

Lễ hội tôn vinh người có công
Bình Chiêm, phá tống giúp Tiền Lê
Âm vang mãi mãi cùng sông núi
Thượng Đẳng Thần phong sắc vị thề

“Sáng cả một vùng Dược Đậu trang
Muôn đời hậu thế được vinh quang
Năm anh em họ vương ban phước

Vạn sự giang sơn được tốt lành
                             VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét