Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

MỘT MÌNH

Nửa đêm thao thức một mình,
Lắng nghe nhịp sống yên bình làng quê.
Bóng trăng chênh chếch bên hè,
Cô đơn sau đám mây che thẹn thùng.
Trời đêm sâu thẳm, mịt mùng,
Muốn lên vũ trụ mà không phi thuyền.
Làng quê không một ánh đèn,
Chìm vào giấc ngủ bình yên ngàn đời.
Tiếng gà gáy gọi mặt trời,
Cầm canh giữ nhịp cho người thời gian.
Cô đơn suy nghĩ miên man,
Nghĩ thân mình đã nát tan vào trời,
Muốn bay đi khắp muôn nơi,
Có ai cũng thức, hay tôi một mình?

21-11-2016
Nguyễn Đề Kháng

4 nhận xét:

  1. Chàng Tuân thao thức một mình
    Gặp cơn gió thổi rung rinh mái ngoài
    Thế là ngồi nhắm lai rai
    Để tìm lại giấc ngủ dài suốt đêm
    Bác Đề Kháng cũng chong đèn
    Lắng nghe nhịp sống bình yên quê nhà
    Tiếc hai người cách hơi xa
    Nếu không chắc hẳn la đà cùng nhau

    Trả lờiXóa
  2. Em chỉ cần đọc vài câu thơ đầu đã biết bài thơ này của bác Đề Kháng rồi, không cần phải kéo xuống để xem tác giả là ai

    Trả lờiXóa
  3. Chị Song Thu ơi:
    Cũng mong có được một ngày,
    Cùng thày Tuân uống cho say rượu đời.
    Ngả nghiêng đạp đất, đội trời,
    Để nghe thày đọc những lời thơ hay...
    Để thầy ngâm ngợi những lời thơ hay...

    Trả lờiXóa