Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

BÂNG KHUÂNG



Hai nhà chung giậu cúc tần
Ngày ngày vạch giậu mấy lần em sang
Đãi em quả khế chín vàng
Quả me xanh với quả bàng chát chua
Em cười đôi mắt đong đưa
Đôi môi mọng đỏ như vừa tô son
Hít hà khen mãi rằng ngon
Mai ngày chả biết có còn nữa không ?

Lớn lên em vội lấy chồng
Ở nơi thành phố sống trong lụa là
Quên rồi quả khế quả na
Quả me xanh của quê nhà tuổi thơ
Quên người hàng xóm mộng mơ
Ngày ngày vẫn đứng thẫn thờ nhìn sang
Bâng khuâng cầm mấy quả bàng
Quả me xanh quả khế vàng…bâng khuâng !

Ngày 3 tết Đinh Dậu
Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Tiếc cô hàng xóm làng giềng
    Lấy chồng sớm để tình riêng ai buồn..?

    Trả lờiXóa
  2. Giá mà người ấy sang luôn
    Không ra thành phố ai buồn làm chi
    Giá mà giậu cúc mọi khi
    Không thay bằng gạch chắc gì cách xa
    Gia em cùng lứa với ta
    Thì giờ vườn của hai nhà thông nhau
    Giá mà đừng biết cho đau...

    Trả lờiXóa