Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

TÌNH MƯỢN

                                     (Khoán thủ: Hoa Đào Năm Ngoái Còn Chờ Gió Đông)
HOA kia nếm trải mọi phong sương
ĐÀO nở mãn khai vẻ dị thường
NĂM tháng dãi dầu sao chẳng sợ
NGOÁI trông sóng gió thấy mà thương
CÒN nồng hương mượn ong tíu tít
CHỜ bán tình vay bướm vấn vương
GIÓ chướng mới về hoa đã rụng
ĐÔNG qua trơ trẽn vẫy bên đường…
                       Nhân Hưng, ngày 18-6-2015
                                      Tạ Anh Ngôi

4 nhận xét:

  1. "Đào mang xuân đến" nhà Ngôi
    Lại mang xuân đến cho người thập phương
    Mai này Đào rụng bên đường
    Hỏi rằng ai đó còn vương vấn Đào?

    Trả lờiXóa
  2. Hôm xưa đào đến nhà Ngôi
    Bây giờ đào đã nằm ngồi bốn phương
    Mãn khai đào rụng rệ đường
    Chả ai còn muốn vấn vương cùng đào...

    Xuân sang hương sắc ngạt ngào
    Trăm hoa đua nở hoa nào cũng tươi
    Cần chi một cánh đào rơi
    Đã phai hương sắc còn tơi tả cành !


    Trả lờiXóa
  3. Em thì dốt chữ Hán
    Nên chỉ biết láng máng
    Giờ lại càng lơ mơ
    Không biết "CƯỜI" hay "CHỜ"?*

    Hồi trước em nghe láng máng: "Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông". Bi giờ thấy bác TAN viết "Hoa đào năm ngoái còn chờ gió đông" nên băn khoăn quá! Kính nhờ các thày cô, các bác thạo thơ cổ giải đáp giúp. Em xin cảm ơn!
    NKN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo bản truyện Kim Vân Kiều (Tôi đang có)tác phẩm của cụ Nguyễn Du là:'Hoa đào năm ngoái còn CƯỜI gió đông".nhưng tôi đã chế lại là:"Hoa đào năm ngoái còn CHỜ gió đông" để phù hợp với mục tiêu và văn cảnh của bài thơ .Cám ơn NKN

      Xóa