Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

ĐÊM THÁI BÌNH

                                          

Đêm Thái Bình chìm sâu trong mưa
Những giọt mưa mảnh như sợi chỉ
Gió xuân mềm mơn man không nghỉ
Phố êm đềm trong ánh đèn đêm

Phòng nhỏ hừng lên hơi ấm từ em
Anh cảm thấy như thời trẻ dại
Được nằm trong vòng tay mềm mại
Đêm chìm vào giấc ngủ mùa xuân

Mưa vẫn bay lướt mướt ngoài sân
Tiếng ai ru đằm say câu hát
“Anh đưa em về Đồng Châu tắm mát
Qua con sông sâu,sông sâu đã bắc cầu…”

Đêm Thái Bình cho ta nằm bên nhau
Theo tiếng gọi ”Mùa Xuân Gặp Bạn”*
Giữa sông em tình anh mắc cạn
Để những gì có được chẳng trôi đi…
                            TT Đông Hưng, 17-3-2014
                                       Tạ Anh Ngôi

*Tên tập thơ:”Mùa Xuân Gặp Bạn”ấn phẩm in chung của chi hội thơ Đường huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình do NXB Thời Đại cấp phép xuất bản năm 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét