Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Hè...


(Mượn vần Tạ Anh Ngôi)
Chang chang nắng trải khắp bầu không
Trắng nụ hoa nhài lác đác bông
Đỗ đũa um tùm buông quả  biếc
Tường vi ríu rít nở hoa hồng
Đa tình cây cỏ đua sinh nở
Sẵn nắng mặt trời khỏe đốt nung
Cục lạnh trong phòng luôn há miệng
Mấy em quạt điện chạy như lồng…
20/06/2015
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Một dàn đỗ đũa quăn queo
    Tường vi cũng chỉ lèo phèo chàng ơi
    Mượn vần cùng Tạ Anh Ngôi
    Mà chàng cũng nối thành lời thơ hay

    Trả lờiXóa