Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

HẠ

                                   

                            

(Hạ thưởng lục hà trì)

Chín tầng thăm thẳm chín tầng không
Thấp thoáng bên tường lựu trổ bông
Lờ lững mây trôi vài mụn trắng
Chang chang nắng chiếu một màu hồng
Người khô cây héo oi như đốt
Cuốc khóc ve than nóng tựa nung
Muốn xuống Đồ Sơn đằm nước biển
Lai e bà lão nổi cơn... lồng !
                             Nhân Hưng,  ngày 19-6-2015
                                            Tạ Anh Ngôi

4 nhận xét:

  1. Đi đâu có chị đi cùng
    Chỉ cười tít mắt chẳng "lồng " đâu anh!

    Trả lờiXóa
  2. Gìà rồi tính khí bông lông
    Thấy điều lạ mắt là...lồng... lên ngay
    Minh Hương còn trẻ không hay
    Khi già chắc cũng thế này... Hương ơi!
    Cứ gì bà lão Sâm Ngôi ?

    Trả lờiXóa
  3. Còn trẻ đã chẳng thèm ... lồng
    Lúc già chắc chắn càng không dại gì
    Khi chồng vẫn có hứng đi
    Là còn sức khỏe thế thì chả lo
    Anh Ngôi đừng có lầm to

    Trả lờiXóa
  4. Anh Ngôi chỉ khéo đổ thừa
    Nàng Sâm vẫn để tha hồ lông bông
    Không thèm cấm chẳng cần lồng
    Mà Ngôi chẳng thoát khỏi lòng tay Sâm

    Trả lờiXóa