Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

NÉT ĐẸP CHỢ TÌNH


 
Hai đứa đến chợ đã xế chiều
Hoàng hôn góc núi thật hoang liêu
Ven rừng lác đác chim về tổ
Lúa rãy lưng đồi ngọn nắng phiêu
Có bản xa xôi vạn dặm đường
Mang tình thưở ấy mới yêu đương
Chồng khèn vợ múa nào chi kể
Vợ bạn chồng ta thật tỏ tường

Chén rượu uống vào say túy lúy
Đường về lưng ngựa vắt ngang ý
Nhà chưa thể đến vì say quá
Vợ phải chăm nom thật đạt lý

Đến chợ bao nhiêu nét tuyệt vời
Xin đừng nhập cảnh cảnh chơi vơi
Ép nhau chén rượu, xin tiền ảnh…
Để xấu Sa Pa dưới mắt người

Du khách đến đây cùng vãng cảnh
Xem tìm bạn gái với khèn môi
Mua hàng thổ cẩm, ăn gà nướng…
Là dịp giao lưu đẹp xứ đồi

Nắm cổ tay tròn trao ước hẹn
Trai khèn gái múa nét nhân văn
Tự xưa sáng mãi cùng non nước Sắc áo chợ tình đẹp nước non
                                                VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét