Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Thương…

Thương người nuôi mộng mấy năm nay
Ruộng mướn còn chưa đến vụ cày
Giống vốn dự phòng đà tính đủ
Mùa màng thu hái chắc ăn đây
Một đêm mưa sấm ung đầu óc
Mấy cú điện đàm hóa trắng tay
Thôi cứ coi là hơi thở nhẹ
Như làn gió thoảng áng mây bay…
26/06/2015
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. BIẾT THẾ
    (Họa nguyên vận bài:”THƯƠNG”của Đỗ Đình Tuân)

    Mấy năm nuôi mộng đến hôm nay
    Chả được dọn bờ chả được cày
    Dẫu đã hợp đồng thuê mướn đủ
    Lại còn khuyến mãi chủ quyền đây
    Lỡ quên công chứng nên thua thiệt
    Bởi tại tin người mới đứt tay
    Biết thế cứ cày rồi cắm mạ
    Chắc giờ lúa đã phất cờ…bay !

    Nhân Hưng,14h ngày 29-6-2015
    Tạ Anh Ngôi



    Trả lờiXóa
  2. Được "nuôi mộng" thế cũng vui
    Cày bừa dọn cỏ mệt hơi ích gì
    Mộng này vỡ còn mộng kia
    Giao lưu bát ngát thiếu chi mộng vàng ?

    Trả lờiXóa
  3. Mộng là ngọn lửa con người
    Một khi hết mộng xuống chơi Suối Vàng

    "Nhân sinh bất hành lạc
    Thiên tuế diệc vi thương"
    Nguyễn Công Trứ
    Nghĩa là:Người mà không hành lạc
    Dẫu sống ngàn năm cũng như chết non

    Trả lờiXóa
  4. Còn những thanh thiếu niên "hành lạc" rồi mắc "ết" chết chỉ chừng độ ngoài 20 tuổi, theo công thức Nguyễn Công Trứ tính ra thì thọ ngang với mấy nghìn tuổi ?

    Trả lờiXóa