Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

THI SỸ VỢ PHONG

                                                                       
(Viết nhân ngày Nhà Báo VN)
Mấy chục năm qua được nghỉ rồi
Thiều quang thấm thoát cứ dần trôi
Còn đang mến cảnh còn xuân sắc
Vẫn rất yêu thơ vẫn thức thời
Mở tứ gieo vần khi bức xúc
Đặt câu chọn ý lúc đầy vơi
Ngâm nga tự sướng quên ngày tháng
Thi sỹ vợ phong cũng ích đời…
                  Nhân Hưng, 2h30 ngày 21-6-2015
                                    Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Còn cả cô em Nặc Danh
    Cũng phong chàng là thi sĩ
    Lại hỏi xin thơ nữa nhé
    Liệu chàng có sướng rung rinh?

    Trả lờiXóa
  2. Nếu là thư ký Nặc Danh
    Thì Ngôi tặng hẳn một giành thơ...thiu
    Chỉ mong mỗi sớm mỗi chiều
    Giành Ngôi một phút liêu xiêu nỗi lòng
    Dẫu rằng nàng bắt lội sông
    Trèo đèo vượt núi cũng không xá gì
    Nặc Danh làm mối cho đi...

    Trả lờiXóa