Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Họa bài thơ họa thơ Thị Đốp





CŨNG THÍCH ...

Nhiều ruộng thời nay bỏ cấy trồng
Đi làm xí nghiệp để thây mông
Thuê cầy thì ngại công cao đắt
Mướn thợ lại e họ chẳng thông
Các bố hưu quan nhàn rỗi việc
Đồng lương hạn hẹp được bao đồng
Giầu tình sẵn cảm sang cầy giúp

Cũng thích hơn là cứ bỏ không.


Sao Đỏ 21/06/2016
Đỗ Đình Tuân

Phụ chép bài thơ họa thơ Thị Đốp


MUỐN SANG CÀY PHỤC HÓA
(Họa bài:Ruộng Hoang”của Thị Đốp)


Nhà kia bỏ hóa chẳng gieo trồng
Thửa ruộng ba bờ dưới dốc Mông
Cỏ mọc um tùm bờ để vỡ
Đất hoang nứt nẻ nước không thông
Thiếu người chăm sóc buông thời vụ
Chẳng kẻ thăm nom mất nấm đồng
Rỗi việc muốn sang cày phục hóa
Hỏi rằng người ấy muốn hay không ?


Nhân Hưng,ngày 21-6-2016
Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét