Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Lại chuyện hoa đào...?



TÌNH MƯỢN
(Khoán thủ: Hoa Đào Năm Ngoái Còn Chờ Gió Đông)


HOA kia nếm trải mọi phong sương
ĐÀO nở mãn khai vẻ dị thường
NĂM tháng dãi dầu sao chẳng sợ
NGOÁI trông sóng gió thấy mà thương
CÒN nồng hương mượn ong tíu tít
CHỜ bán tình vay bướm vấn vương
GIÓ chướng mới về hoa đã rụng
ĐÔNG qua trơ trẽn vẫy bên đường…


Nhân Hưng,ngày 18-6-2015
Tạ Anh Ngôi


Bài họa lại
 
THẬT TÌNH

HOA ấy dãi dầu bấy gió sương
ĐÀO kia vẫn thắm sắc như thường
NĂM qua tháng lại mầu không nhạt
NGOÁI cổ quay đầu dạ nhớ thương
CÒN sắc còn hương còn vướng vít
CHỜ chiều mong sớm những tơ vương
GIÓ nào gió chẳng rung cây nhỉ
ĐÔNG vẫn mong xuân ghé cạnh đường...
 
Sao Đỏ ngày 28/06/2016
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. TIẾC CHI HOA RỤNG NÁT RỒI
    (họa bài:"THẬT TÌNH"của Đỗ Đình Tuân)

    HOA đã rụng rồi nát bởi suơng
    ĐÀO phai cánh úa lẽ thông thường
    NĂM đi nắng chiếu nhìn đang nhạt
    NGOÁI lại mưa dồi ngó hết thương
    CÒN tiếc làm chi hoa đã rữa?
    CHỜ trông gì nữa nhị đang vương ?
    GIÓ mang hơi nước mùa xuân mát
    ĐÔNG vẫn đầy hoa nở dọc đường...

    Nhân Hưng,ngày 18-6-2016
    Tạ Anh Ngôi

    Trả lờiXóa