Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

MUỐN SANG PHỤC HÓA

MUỐN SANG PHỤC HÓA


(Họa bài:Ruộng Hoang”của Thị Đốp)

Nhà kia bỏ hóa chẳng gieo trồng
Thửa ruộng ba bờ dưới dốc Mông
Cỏ mọc um tùm bờ để vỡ
Đất hoang nứt nẻ nước không thông
Thiếu người chăm sóc buông thời vụ
Chẳng kẻ thăm nom mất nấm đồng
Rỗi việc muốn sang cày phục hóa
Hỏi rằng người ấy muốn hay không ?
                   Nhân Hưng,ngày 21-6-2016

                                 Tạ Anh Ngôi

Phụ chép bài:"Ruộng Hoang"của Thị Đốp
Ruộng thửa nhà ai chẳng cấy trồng 
Chiêm mùa đến vụ cứ phơi mông 
Bờ ven cỏ dại um tùm đám 
Đất giữa bùn trơ nứt nẻ đồng 
Mấy bận mang bừa toan đến cấy 
Đôi kỳ vác thuổng định cho thông
Lần hồi dạm hỏi nhà bên ấy 
Có chịu hay là vẫn để không ?
                                     Thị Đốp

4 nhận xét:

  1. Ruộng nhà thì lão bỏ hoang
    Lại đi phục hóa ruộng làng hay sao
    Biết điều thì hãy về mau
    Be bờ, dọn cỏ, cày sâu ruộng nhà
    kẻo rồi bà xã lại la...

    Trả lờiXóa
  2. Ruộng nhà lão cấy lâu rồi
    Nông nhàn lão mới giúp người phá hoang
    Có câu :"tấc đất tấc vàng"
    Thấy người ruộng tốt bỏ hoang phí hoài
    Lão cày lão dập giây khoai
    Có giây có củ chia ai một phần
    Chả như lão Đỗ Đình Tuân
    Ruộng người bỏ cỏ chả lần sang vơ
    Tiện tay hun cỏ khói mờ...

    Trả lờiXóa
  3. Dẫu có samg đây để cấy trồng
    khai hoang phục hóa cạnh đèo mông
    Con đường khuất nẻo nơi chân dốc
    Ngõ hẹp vòng vo giữa xứ đồng
    Ngó thấy phải khoi từng rạch nước
    Trông còn muốn bới góc cây thông
    Tuy công có tốn nhiều hơn nữa
    Cũng hiểu rằng mình sẽ biếu không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu đấy cho đây cấy với trồng
      Thì đây chẳng ngại cảnh mòn mông
      Dẫu đường khuất nẻo không chùn bước
      Dù ngõ quanh co chẳng sợ đồng
      Nước cạn đây hăng đào lấy được
      Ruộng cao đây quyết chí khơi thông
      Thương ai đơn chiếc điền hoang hóa
      Cấy hái cày bừa chỉ giúp không !

      Xóa