Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

THẾ CHẤP


Tôi đem thế chấp mối tình hờ
Công chứng lại quên thế mới dơ
Chưa hết hợp đồng người đã lật
Vẫn còn điều khoản khách làm ngơ
Mất sông nên bỏ nghề chài lưới
Hết ruộng đành thôi nghiệp đó lờ
Vốn liếng cụt rồi ngồi kiểm lại
Bao nhiêu lờ lãi gửi vào thơ !!!
Nhân Hưng,ngày 30-5-2016
Tạ Anh Ngôi
                       

1 nhận xét:

  1. Vẫn biết hay sao một mối hờ
    đem ra chứng thực cod mà dơ
    chi bằng bắt cước trong Kiều truyện
    giả bộ ngoài xa dấu nhemh ngơ
    kẻ cắp rình nghề tay dính nhựa
    bà già kượng thứ cũng lên lờ
    mình ngô cứ khoác ai thèm hỏi
    miệng sở ngân nga cũng chỉ thơ

    Trả lờiXóa