Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

TÌM LẠI NIỀM VUI



                               

                              (Họa bài:"Nhiều tâm sự"của Đỗ Đình Tuân)

Gắn bó đã lâu chẳng hững hờ
Không gì trái đạo chẳng gì dơ
Sân đình trúc mọc bao lưu luyến
Ngõ Hạnh người đi những ngẩn ngơ
Ruộng cạn hết tôm đành cất đó
Sông sâu không cá cố chi lờ?
Từ ngày ông ấy buông chài lưới
Rỗi rãi tìm vui đến với thơ...


                   Nhân Hưng,ngày 3-6-2016
                                Tạ Anh Ngôi

(Phụ chép bài:"Nhiều tâm sự"của Đỗ Đình Tuân)

Có ông định chắp mối duyên hờ
Khăng khít bao ngày rất khớp dơ
Cứ nghĩ cô nàng đang mộng mị
Nào ngờ ông lão hóa ngu ngơ
Người về nẻo cũ khoai cùng lúa
Kẻ vất lung tung đó với lờ
Dang dở là may hay rủi vậy?
Được nhiều tâm sự gửi cho thơ !


                   Sao Đỏ,ngày 3-6-2016
                          Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét