Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

NÚI ĐÔI


(Họa bài:"NÚI ĐÔI"của Thị Đốp) 
Hà Giang có núi đứng song đôi
Chum chúm nhô lên rõ núi đồi
Nghễu nghện giữa trời liền hai ngọn
Mâng mâng mặt đất xếp đơn côi
Bâng khuâng khách ngắm màu xanh thẳm
Rạo rực người xem vẻ đẹp khôi
Dẫu đến hay đi ai cũng thích
Hẹn ngày trở lại quyết không thôi
                   Nhân Hưng ngày 5-6-2016
                                  Tạ Anh Ngôi
Hiển thị thêm cảm 
Phụ chép bài:NÚI ĐÔI
Quản Bạ mơ màng ngắm núi đôi
Chim ca bướm lượn sắc hương đồi
Mơn man cặp nhũ hồn đâu lẻ 
Quyến luyến đôi bồng dạ chẳng côi
Gió bụi mưa vùi phô ngọc thắm
Đông tràn nắng đổ vẫn tinh khôi
Hà Giang điểm hẹn nao lòng nhớ
Lữ khách say tình mộng mãi thôi
Thị Đốp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét