Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

TRƯA HÈ NGẪU HỨNG


Tôi như cây đứng bóng
Nghênh đầu hứng nắng trưa
Vẫn thầm nuôi hy vọng
Đêm về trời sẽ mưa !

Phố Quê 01/6/2016
THANH DẠ NGUYỄN

2 nhận xét:

  1. Bác như cây xương rồng
    Chẳng sợ chi nắng rát
    Ở ngay nơi sa mạc
    Vẫn hát cùng mênh mông

    Giờ khuôn vào chậu nhỏ
    Lại nuôi hy vọng to
    Chờ trời đêm mưa xuống
    Để thấy mình tự do...

    Trả lờiXóa