Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

ĐÒ NGANG



Ngày nao công cán Nam Thanh
Chưa cầu, bến nước mong manh đợi đò
Đôi bờ tiếng hát câu hò
Rặng tre chắn sóng. bãi ngô gió trời
Kinh Thày êm ả dòng trôi
Nối liền Bát Cổ tuyệt vời địa linh
Sông xưa đằm thắm nghĩa tình
Bến đò mang nặng bóng hình khắc ghi.

                                  VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét