Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

THƯ GỬI TRƯỜNG SA


 
THƯ GỬI TRƯỜNG SA
(Sau vụ tàu Hải Cảnh TQ đâm vỡ tàu Cảnh Sát Biển
và đâm chìm nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam)
Sáng nay chúng nó đến Trường Sa
Đảo nhỏ nhoi, biển lại mênh mông quá
Từ biển Đông dội về cơn sóng lạ
Chợt nhói đau tất cả các con tim

Mỹ thua rồi đất nước chửa bình yên
Tai họa vẫn rập rình đâu đó
Phải cảnh giác với từng con sóng nhỏ
Phải lắng nghe cả tiếng gió heo may

“Kẻ thù vẫn còn lẩn khuất đâu đây
Trong màu áo công nhân
                       Trong vòng tay đồng chí”*
Biển ngàn đời vẫn chập chờn như thế
Rét đòn càn vẫn lạnh thấu thịt da

Nó lại vào chiếm biển đảo quê ta
Tàu nó chồm lên vô cùng hung bạo
Cả dân tộc hướng về biển đảo
Hồi hộp từng giây, lo lắng từng ngày

Bệnh lây theo những cái bắt tay
Họa tiềm tàng trong mười sáu chữ
Các anh ơi!Đừng lúc nào mê ngủ
Súng chắc trong tay,đạn hãy lên nòng…
                            Nhân Hưng,ngày 27-6-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét