Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

KHUYÊN


Mưa trơn suýt gãy một chân
Dịp may!. “Què” thử một lần xem sao
Mới hay chẳng lợi chút nào
            Vậy khuyên: Nên giữ đừng bao giờ què
                                                Xuân Hiểu

3 nhận xét:

  1. Trời ơi mải ngắm em nào?
    Mà nên nông nỗi bươu đầu què chân
    Vườn nhà cỏ mọc tần ngần
    Sân nhà cũng đã mấy lần rêu phong
    Sao chàng chẳng ngắm chẳng trông
    Ra vào lại cứ long bong ngóng hoài
    Què chân đi nạng vì ai???
    Sao còn chụp ảnh cười tươi thế này?!

    Trả lờiXóa
  2. Gà què ăn quẩn cối xay
    Người què tập tễnh ở ngay hiên nhà

    Trả lờiXóa
  3. Thưa rằng vẫn chẳng làm sao
    Vì chưng chỉ "SUÝT" ngã nhào mà thôi
    Đến nay đã tạm khỏi rồi
    Chỉ hai hôm nữa lại Tôi lại thường...

    Trả lờiXóa