Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Tháng 6!







Những ngày này, nó thực sự được sống lại những ngày đầu hè khi còn ở Nông trường, Chí Linh. Nghỉ hè! Điều sung sướng là được lao lên đồi hái sim, hái mái, mê tơi đi trong cái ngai ngái của cỏ may! Và say sưa nhất vẫn là được thoải mái đọc truyện. Hồi ấy, có được  một quyển truyện thì thôi đấy, 3 đứa đánh nhau để đọc. Nó đương nhiên là đứa bị đọc cuối cùng, trừ khi được chị Hai thương tình nhường cho vài lần. Chị Cả luôn là người đọc trước tiên, và còn kéo theo một loạt hệ lụy mà nó và chị Hai phải giải quyết: ăn xong phải rửa bát dù đó là phiên của chị Cả, phải đi chợ, phải tưới rau, thậm chí phải đi vệ sinh sau, vì chị Cả trốn má chui vào đó đọc truyện. Mỗi lần má đi Hải Dương hay Hà Nội, thể nào má cũng mua một vài cuốn truyện. Chị em nhà nó là may mắn nhất bọn trẻ con Nông trường hồi ấy. Quyển “Chú mèo khôn ngoan” còn giữ được đến tận bây giờ đấy! Gần 60 năm rồi!
Sau này, nó cũng bắt chước má, hay mua truyện cho 2 đứa nhỏ. Giờ nhẩn nha lấy ra đọc lại, vẫn say sưa, háo hức như ngày nào, những ngày hè của tuổi thơ!

Người ta nói, đời người có 2 lần là con trẻ mà!
         01-6-2016
         Vân Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét