Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

Xướng họa vói Tạ Anh Ngôi






THẾ CHẤP
(Bài xướng)

Tôi đem thế chấp mối tình hờ
Công chứng lại quên thế mới dơ
Chưa hết hợp đồng người đã lật
Vẫn còn điều khoản khách làm ngơ
Mất sông nên bỏ nghề chài lưới
Hết ruộng đành thôi nghiệp đó lờ
Vốn liếng cụt rồi ngồi kiểm lại
Bao nhiêu lờ lãi gửi vào thơ !!!


Nhân Hưng,ngày 30-5-2016
Tạ Anh Ngôi


NHIỀU TÂM SỰ
(Bài họa) 

Có ông định chắp mối duyên hờ
Khăng khít bao ngày rất khớp dơ 
Cứ nghĩ cô nàng đang mộng mị
Nào ngờ ông lão hóa ngu ngơ
Người về nẻo cũ khoai cùng lúa 
Kẻ vứt lung tung đó với lờ
Dang dở là may hay rủi vậy ?
Được nhiều tâm sự gửi cho thơ.

Sao Đỏ, ngày 03-06-2016
Đỗ Đình Tuân


2 nhận xét:

  1. TÌM LẠI NIỀM VUI
    (Họa bài:"Nhiều Tâm Sự"của ĐĐT)

    Gắn bó đã lâu chẳng hững hờ
    Đến đâu hai đứa cũng không dơ
    Sân đình trúc mọc thêm xinh đẹp
    Ngõ Hạnh người đi những ngẩn ngơ
    Ruộng cạn hết tôm đành cất đó
    Sông sâu không cá cố chi lờ ?
    Từ ngày ông ấy buông chài lưới ?
    Rỗi rãi lại tìm đến bạn thơ !

    TT Nam Sách,ngày 4-6-2016
    Tạ Anh Ngôi


    Trả lờiXóa
  2. Ông Ngôi xướng họa với ông Ngôi
    Tìm lại niềm vui cũng sướng rồi
    Chả thiết cót to cùng bồ lớn
    Khi cần bồi dưỡng có Sâm tươi.

    Trả lờiXóa