Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

PHẢI CHO RA

(thơ mời họa)

Nửa đêm, giờ tý, trống canh ba
Đúng lúc không ai có ở nhà
Bỗng thấy vợ mình gây sự lạ
Không cầm lòng được, phải…cho ra !

Phố Hóp 07h00 16-12-2011 T.D

2 nhận xét:

  1. "Không cầm lòng được phải cho ra!"
    Hóa ra Tào Tháo đuổi à, hỡi ông ?...

    Trả lờiXóa
  2. Nếu dùng từ khác thì "lộ" quá.Chữ
    "cho ra" có thể làm người đọc hiểu rằng nó gây sự,mình đuổi ra khỏi cửa !
    Lúc đầu viết thế này:
    BỖNG THẤY VỢ MÌNH XINH ĐẸP LẠ
    KHÔNG CẦM LÒNG ĐƯỢC PHẢI... PHUN HOA

    Trả lờiXóa