Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

NỖI LO ĂN UỐNG

Ăn uống bây giờ thật khó ghê
Tiền đâu ăn phở thịt Cô-bê*
Con cua con cáy thành con…hiếm
Con ruốc, con rươi…hóa lạ, hề !

Công nghệ ngày nay thật cũng ghê
Bao nhiêu đồ thối tẩy mùi đi
Chế thành đặc sản mời ông Vip
Ông Vip khen rằng “ấy miễn chê !”

Nghĩ đến sau này lại thấy ghê
Cái mùi công nghiệp khiến ta mê
Ăn đồ công nghiệp, ăn đồ giả
Ta hóa người Ngô, lú lối về !

Chợ Hóp 30-12-2011 T.D
 *thịt bò Nhật bản

1 nhận xét:

  1. Lo gì việc ấy mà lo
    Nuốt vào trong bụng nó bò đi đâu
    Ăn xong nếu hóa thành Tầu
    Đỡ lo Trung Quốc choảng nhau với mình.

    Trả lờiXóa