Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Nằm riêng

Hai chín năm về trước
Đêm nằm ở Hải Dương
Thắc thỏm mong trời sáng
Để đạp xe lên đường…














Đời bước sang chặng cuối
Con lớn mà chưa khôn
Hay đau đầu mỏi gối
Nên thích nằm riêng hơn


 













Hai chín năm ngày cưới
Kỷ niệm thật giản đơn
Mua thêm chiếc chăn mới
Để mỗi tay một giường.

24/12/2011
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Nói vầy thì biết vầy thôi
    Biết ma ăn ngủ,đứng ngồi ra răng !

    Trả lờiXóa