Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

TRẢ LỜI CHÚ ANH NGÔI

(họa bài  GỬI BÁC THANH DẠ)

Chợ họp ngày đêm ở trước nhà
Dẫu rằng đi bộ cũng không xa
Lợn, bò đang lở mồm, long móng
Gà vịt còn kiêng bệnh cúm gà
Làng Hóp lâu rồi không nấu rượu
Ruộng Lơ mới xuống chửa đơm hoa
Thôi đành hẹn chú chờ khi khác
Hãy để tôi sang…Chú tiếp ta !

Phố Hóp cuối đông Tân Mão 2011 T.D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét