Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Tâm tình người lính đảo xa



AT - Đảo khơi xa
Chiều
Nghe nhịp thở
Sóng dập dìu gợi nỗi nhớ lan xa
Hải âu chao trên sóng nước bao la
Cánh trắng thêu lên nền xanh thẳm
Giữa biển trời một bức tranh đầy xúc cảm
Với tâm hồn, lính biển chúng tôi.

Giữa mưa nguồn, gió biển, nắng xa khơi
Anh em chúng tôi dựa kề, đùm bọc
Một lá thư quê hương cũng chuyền tay nhau đọc
Góp chuyện tiếu lâm cho những cuộc vui...

Từ những miền quê xa vời
Họp mặt lại bao con người khác tính
Chỉ giống nhau ở bộ quần áo lính
Và lẽ sống đời trai, nên gắn bó nhau nhiều.

Bạn tôi kể về người yêu
Cô gái trẻ ở một vùng quê miền Bắc
Khoảng không gian tưởng như xa lắc
Nhưng tình yêu không một phút phai màu
Thời gian cứ trôi mau
Đôi bạn trẻ đã mấy mùa thương nhớ
Nhưng tình yêu vượt lên ngàn cách trở
Càng nồng đượm hơn bất cứ bao giờ.

Chẳng có chi bất ngờ
Một khi đã thuộc về lính thủy
Biển ngàn năm vẫn mặn mà như thế
Lẽ nào người của biển mau phai. 

NGUYỄN THANH TOÀN
(Cần Thơ)

Nguồn: Tuổi tre Online

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét