Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

NỖI NHỚ CHIỀU ĐÔNG

Yêu sao hai tiếng quê hương,
Chiều đông càng thấy vấn vương dạt dào.
Tưởng như vừa mới hôm nào,
Nay bao kỷ niệm đã vào trong mơ.
Xế tà lưu luyến tuổi thơ,
Xa quê mong đợi từng giờ thăm quê.
Nhớ dòng sông,nhớ triền đê,
Nhớ con đường nhỏ đi về nhà ta.
Nhớ Ông Bà,nhớ Mẹ Cha,
Nhớ bao nhiêu nhớ ,vẫn là nhớ quê.
Quê hương bến đợi ta về,
Lời nào nói hết tình quê chân thành.
Xa quê khi tóc còn xanh,
Sợi thương , sợi nhớ nay thành màu mây.
Bao nhiêu năm - một chiều nay,
Câu thơ man mác mang đầy tình quê.
                  Hà Nội :29 /12/ 2011
                              Cẩm Tú

1 nhận xét:

  1. Bạn làm tôi đang ở quê mà cũng thấy nhớ đây này ! Nhớ cái ngày xưa í mà !

    Trả lờiXóa