Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Họa bài CHÚC SỚM TRI ÂN

 
Chào đón Nhâm Thìn, tích thiện ân,
Vui mừng tống cựu, đón xuân tân,
Trên cao rồng lượn vui chi đấy?
Sao chẳng xuống đây hưởng sắc xuân.

Huudoandongtrieu21-12-2011

1 nhận xét:

  1. Cám ơn NGƯỜI ĐÃ HỌA BÀI
    Xem ra văn vẻ cũng oai ra trò
    Gỉa vờ e thẹn tẽn tò
    Rằng văn chương có MỘT KHO BẨY SÀO
    Rằng người bắt HỌA khó sao
    Bảo đi ĐỒ- SỚN(tức ĐỒ SƠN) thì NHÀO DÔ ngay !

    Trả lờiXóa