Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Tôi và em

Tôi và em chửa biết nhau
Nhưng thơ đã nói hộ câu nói rồi
Em đau cho một kiếp người
Tôi thương cho những mảnh đời bơ vơ
Em gieo tâm trạng vào thơ
Tôi đem nhân thế phơi bờ trần gian
Mong rồi mưa tạnh gió tan
Để trời mọi chốn chan chan nắng hồng

      Thị trấn Nam Sách, ngày25-12-2011
                    Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét