Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

TRÁCH ÔNG THANH DẠ.

 
Sướng lắm nên tôi phải khổ nhiều,
Văn thơ chữ nghĩa có bao nhiêu.
Theo ông cố họa mờ đôi mắt…
Thi hữu sao ông chẳng biết chiều.

Huudoandongtrieu21-12-2011

1 nhận xét:

  1. TRÁCH LẠI
    (gửi MT-tác giả bài Trách ông Thanh Dạ )

    Sướng lắm cho nên ắt khổ nhiều
    Luật đời nhân quả vẫn cao siêu
    Trách người thấy khổ mà không tránh
    Tưởng sướng nên rằng vẫn cố đeo

    Tưởng sướng nên rằng vẫn cố đeo
    Bon bon xe máy vượt Ba – đèo
    Coi chừng lưng dốc thì long gối
    Đã có bao người ngã trật khoeo


    Phố Hóp Nô-en 24-12-2011 TD

    Trả lờiXóa