Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

THƯ NGỎ

Kính gởi BQT xóm TRI ÂN CUỘC ĐỜI
(Nhờ bác Thanh Dạ chuyển giùm)

Tôi tên là Tạ Anh Ngôi
Tham gia công tác lâu rồi…về hiêu (hưu)
Ngày xưa cưa cẩm loại xiêu
Bây giờ vợ quản sớm chiều hiền ra
Gốc người Nam sách quê ta
Nhà ngay thị trấn vào ra cũng gần
Nếu thành dân xóm Tri-Ân
Nguyện mang thể xác, tinh thần góp vui

Phố Hóp 16h00’ 23-12-2011
Thanh Dạ -anh quân bưu vui tính

1 nhận xét:

  1. Loại xiêu thì đổ mất thôi
    Loại siêu thì mới được ngồi Tri Ân.

    Trả lờiXóa