Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

THANH MINH

Lòng thành kính em dâng thầy, tặng bạn
Vì đam mê thơ thẩn với văn chương
Được thầy, cô soi xét yêu thương
Em cảm động xin có lời lễ tạ


Thời gian này em đang bận quá
Mở trại chăn nuôi những lợn với gà
Vào xóm Tri Ân - em chỉ lướt qua
Không chào hỏi, xin thầy cô thứ lỗi


Mong cho một ngày kia rảnh rỗi
Lại được luận bàn cùng xóm Tri Ân
Em vẫn học nhiều ở bài viết của thầy Tuân
Thầy Thanh Dạ, thầy Tư, cô Cẩm Tú


Cô Song Thu bây giờ em mới rõ
Lấy thầy văn em, hẳn cô cũng thích văn
Chưa được gặp cô em vẫn cảm thấy gần
Em không biết có phải vì đồng cảm?


Cảm ơn thầy cô, cảm ơn bè bạn
Một tình người khi tiết xuân sang
Giữa trường đời còn lắm trái ngang
Ta vẫn sống, vẫn vui như ngày hội

ĐN 27/12/2011
X.THẢO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét