Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Đường quê

  (Họa thơ Tạ Anh Ngôi)



Đường quê lác đác lá thu phơi
Lững thững người đi đoạn cuối đời
Trước mắt gập ghềnh lưng gối mỏi
Sau lưng man mác nhớ thương rơi
Thong dong độc bước tay mang gậy
Ngơ ngẩn nhìn quanh mắt ngó trời
Mỗi bước đi lên lòng chững lại
Nỗi niềm níu kéo mấy ai vơi ?

24/12/2011
Đỗ Đình Tuân
0 nhận xét

2 nhận xét:

  1. chiều rồi ông lão đi đău?
    Hamh hanh nắng quái trên đầu vàng ươm
    Dừa ai giấu quả cuối vườn
    Lẻ loi quán nhỏ bên đường...nắng rơi!
    Tạ Anh Ngôi

    Trả lờiXóa
  2. BÀI HỌA RẤT CHUẨN VỀ LUẬT.VỀ NỘI DUNG LẠI RẤT CÓ TÂM TRẠNG.NHÌN CHUNG LÀ HAY HƠN BÀI XƯỚNG !

    Trả lờiXóa