Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Lời cảm ơn!

        Sau hơn ba mươi năm đưa nhau về Nam công tác, cuối tháng 5 vừa rồi MH mới có dịp cùng phu quân về thăm quê chồng (những lần trước, MH chỉ tác chiến -  thân gái dặm trường). Trong chuyến đi này, thật là vinh hạnh cho vợ chồng MH đã được giao lưu cùng Xóm Tri Ân nhân kỷ niệm Blog TRI ÂN CUỘC ĐỜI tròn hai tuổi tại Chi Linh. Rất nhiều niềm vui, cảm xúc của buổi gặp gỡ sẽ còn mãi trong lòng MH – NC.
       Mười hai ngày rong ruổi, mười giờ đêm hôm qua, ngày 30/5/2012, MH và NC đã về đến Nha Trang, kết thúc một chuyến đi thật mỹ mãn. Xin chân thành cảm ơn Chương trình 1044 đã tạo điều kiện thuận lợi và cảm ơn các thày cô, các anh chị thành viên của xóm Tri Ân đã giành cho vợ chồng MH tình cảm yêu thương nồng ấm. Chúc các thày cô các anh chị dồi dào sức khỏe và ngày càng gắn bó với Blog TRI ÂN CUỘC ĐỜI nhiều hơn nữa.

Minh Hương - Nguyễn Chính

Dịch thơ cổ: Nguyễn Phi Khanh 25

Bài 73

題仙遊寺

天德山河古帝都
名蓝形勝小方壺
人間何處非陳迹
虚訪神仙事有無
              阮飛卿

Phiên âm

Đề Tiên Du tự

Thiên Đức sơn hà cổ đế đô
Danh lam hình thắng tiểu Phương Hồ
Nhân gian hà xứ phi trần tích
Hư phỏng thần tiên sự hữu vô.
                 Nguyễn Phi Khanh

Dịch nghĩa

Đề chùa Tiên Du (1)

Núi sông Thiên Đức (2) là đế đô thời xưa
Danh lam thắng cảnh này là nơi Bồng Lai nhỏ
Trên cõi đời chỗ nào chẳng là dấu vết cũ
Sao phải tìm ở hư vô chuyện thần tiên có hay không!

Ghi chú
1.Chùa Tiên Du: ở trên núi Tiên Du, huyện Tiên, Du lộ Kinh Bắc; nay thuộc huyện Tiên Du tỉnh bắc Ninh.
2.Thiên Đức: xưa là châu Cổ Pháp, năm 1010 Lý Thái Tổ đổi là phủ Thiên Đức. Đây là đất phát tích của nhà Lý, nên gọi là cổ đế đô. Nay một phân thuộc Từ Sơn và Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.

Dịch thơ
1.
Thiên Đức nơi đây cổ đế đô
Danh lam thắng cảnh cũng Bồng Hồ
Trần gian dấu cũ đâu không có
Cứ hỏi thần tiên chuyện hữu vô.
                 Đào Phương Bình dịch

2.
Thiên Đức nơi cổ đế đô
Danh lam thắng cảnh Bồng Hồ chẳng thua
Trên đời đâu cũng dấu xưa
Thần tiên hỏi chuyện hư vô làm gì.
                 Đỗ Đình Tuân

Bài 74

山中

雨餘煙樹籠籠
日暮紅雲冉冉生
睡醒不知春早晚
深山啼到杜鵑聲
              阮飛卿

Phiên âm

Sơn trung

Vũ dư yên thụ lung lung thúy
Nhật mộ hồng vân nhiễm nhiễm sinh
Thụy tỉnh bất tri xuân tảo vãn
Thâm sơn đề đáo đỗ quyên thanh.
                       Nguyễn Phi Khanh

Dịch nghĩa

Trong núi

Sau trận mưa cây tỏ khói xanh đầm đậm
Trời chiều mây hồng dần dần sinh
Tỉnh giấc không hay xuân sớm hay muộn
Nghe tiếng chim đỗ quyên vọng từ núi sâu tới.

Dịch thơ
1.
Mưa qua cây đậm xanh xanh khói
Mây rang chiều hôm rực rực lên
Tỉnh giác nào hay xuân sớm muộn
Non sâu văng vẳng tiếng hồn quyên.
             Tiên Sơn-Đào Phương Bình dịch

2.
Mưa qua cây khói xanh xanh đậm
Chiều xuống mây hồng ửng ửng lên
Tỉnh dậy nào hay xuân sớm muộn
Rừng sâu nghe vẳng tiếng chim quyên.
                             Đỗ Đình Tuân dịch

Bài 75

江村春景

繞村春樹綠成堆
一帶流溪抱徑廻
岸脇雨晴煙色薄
杜鵑聲急楝花開
               阮飛卿

Phiên âm

Giang thôn xuân cảnh

Nhiễu thôn xuân thụ lục thành đôi
Nhất đái lưu khê bão kính hồi
Ngạn hiếp vũ tình yên sắc bạc
Đỗ quyên thanh cấp luyện hoa khai.
                         Nguyễn Phi Khanh

Dịch nghĩa

Cảnh xuân ở xóm bên sông

Cây mùa xuân quanh xóm mầu xanh dầy đặc
Một dòng suối quanh co ôm lấy lối đi
Mưa tạnh ven đê mầu khói nhàn nhạt
Tiếng đỗ quyên rộn ràng hoa xoan đang nở.

Dịch thơ
1.
Cây xuân quanh xóm đậm mâu xanh
Khe ôm lối nhỏ lượn quanh quanh
Ven đê mưa tạnh thưa mầu khói
Rộ nở hoa xoan cuốc gọi nhanh.
                 Trần Lê Sáng dịch

2.
Cây xuân quanh xóm xanh om
Một dòng suối chảy quanh ôm lối về
Mưa tan khói nhạt ven đê
Hoa xoan nở cuốc gọi hè râm ran.
                 Đỗ Đình Tuân dịch


Dịch xong thơ Nguyễn Phi Khanh
Vào lúc 20 giờ 4 phút ngày 23/4/2012
Đỗ Đình Tuân

Xem ảnh




Hôm qua xem ảnh trên màng
Thấy nhà Thịnh Tú ngập tràn niềm vui
Tú cười trông đã rất tươi
Cái lưng đã thẳng dáng người đã cân
Từ ngày cô Tú gãy chân
Hình như thày Thịnh có phần bớt to
Chắc nhiều vất vả âu lo
Cho nên thân thể gầy gò bớt cân ?
23/5/2012
Đỗ Đình Tuân

TRÁI VẢI – TRÁI TIM…

Hè về vải chín đỏ cây
Tiếng ve ru vải cho ngày ngọt thêm
Bất thần anh lại nhớ em
Thưa rằng : “Trái vải – trái tim mùa hè” !

Thanh Hà 30-5-2012 TD

Miên man

Nhân đọc được câu “Ranh” ngôn ở báo An Ninh số 49, tháng 3/2012:
  Tham quyền cố vị cũng không có gì phải đáng xấu hổ, xấu hổ là tự nguyện nhường quyền cho kẻ ngốc.
Còn truyện ngắn Danh dự của Y Ban có đoạn viết:
 Chuyện xưa kể lại rằng: Năm ấy làng mở hội và đã giao cho nhà Phúc làm cỗ vì nhà Phúc trọng danh dự hơn cả cái chết.
 Trong khi các cụ làm lễ ở sân đình. Phúc ở nhà cùng vợ múc thịt ra bát để bê ra. Vợ múc những miếng thịt miếng lòng, còn Phúc lấy muôi khùa xuống tận đáy chảo tìm quả tim lợn. Quả tim là phần rất quan trọng. Nếu thiếu tim,  tai ương, bệnh dịch ập xuống dân làng tức thì, mùa màng thất bát triền miên. Phúc đã lùa muôi khoắng đi khoắng lại rất nhiều lần mà vẫn không thấy quả tim. Hắn ngã ngồi xuống đất thở rốc, Phúc đã  nghĩ thịt một con lợn khác lấy tim thay thế. Nhưng đây là cúng thần linh thì không thể làm  giả dối. Phúc nghĩ đến danh dự của hắn, danh dự của cả làng.
 Nhìn thằng con trai chạy qua chạy lại. Thôi đúng rồi, chỉ có nó...? Chắc nó đã vớt quả tim ăn vụng mất rồi. Con ơi là con ơi, con ăn  mất quả tim là con đã ăn mất danh dự của cha rồi. Mất danh dự  thì coi như chết nhục con ạ . Chết mà còn danh dự là chết vinh con ạ. Cha có thể chết, cả nhà mình có thể chết nhưng không thể mất danh dự.
Nghĩ rồi Phúc bịt mồm, lôi con vào buồng, mổ ngực con lấy tim cho vào nồi cháo luộc.
 Cúng lễ xong, vợ chồng Phúc múc cháo cho làng ăn uống vui vẻ. Khi thức ăn đã cạn, ở dưới đáy nồi còn trơ lại một quả tim. Trời ơi! Sao lại thế này? Phúc thò cả hai tay vớt quả tim lên, ôm vào lòng, nước mắt ầng ậc, tôi đã giết nhầm con trai mình rồi. Ôm quả tim đã chín Phúc chạy lao về nhà, vào buồng, quỳ xuống, đặt quả tim vào ngực con và đâm mạnh con dao vào trái tim đang tan nát của người cha.
 Tôi đọc xong mà lòng nặng trĩu. Cứ nghĩ miên man xem câu “ranh”ngôn và chuyện ngắn trên có gì gắn kết với nhau không?.  
                                                                  5/ 2012

Trọng Thu

(Nhân đọc bài:"Cảnh Thu" của Song Thu )

Lá thu dầu dĩ thu rơi
Mưa thu lướt khướt lòng người sơn khê
Hình như trên lối thu về
Gió thu thảng thốt lạnh tê...lối rừng !

                    20h ngày30-5-2012
                              T A N

Trần Quốc Chẩn


Nhà cũ thượng quan giải phướn đông
vua ban thái ấp ở trong đồng 
Hưng Long trấn giữ miền biên ải*
Đại Khánh đánh tan lũ ngoại bang*
Đức độ khoan dung ai sánh kịp
Tài ba thao lược ít người hơn
Ngờ đâu thời thế thau vàng lẫn**
Quốc Chẩn hàm oan phải ngục gông
                                          VN - 5/2012

*Trần Quốc Chẩn chỉ huy đánh tan quân Chiêm Thành
**Văn Hiến Hầu đút lót cho Trần Nhạc là gia nhân 100 lạng vàng vu oan cho Trần Quốc Chẩn 

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

ĐỢI CHỜ TRONG QUÊNLÃNG

                                                          T T K 
              Bó hoa cỏ dại màu sim tím,
         Như lòng em thổn thức đợi chờ.
             Anh vô tình hay cố làm ngơ,
         Để lòng em bơ vơ lạc lõng…
             Thời gian trôi đi bộn bề cuộc sống,
          Màu tím trong em mãi chẳng phai mờ.
              Vẫn dịu dàng khao khát mộng mơ,
         Và cứ đợi cứ chờ trong quên lãng!..

       Huudoandongtrieu 28-5-2012

TIN THƠ

Khách mời của câu lạc bộ Thơ VTV1 dài truyền hình Việt Nam

 

Hôm qua,14h ngày 28-5-2012,Tạ Anh Ngôi (Dân cư của xóm "Tri Ân Cuộc Đời" ), cùng bà Nguyễn Thị Sánh và ông Nguyễn Hữu Chủng (CLB Thơ VN thị xã Chí Linh,tỉnh Hải Dương) đã được chương trình "Câu Lạc Bộ Thơ"của kênh VTV1 đài truyền hìnhVN mời lên làm khách thơ tham dự chương trình.Trong khuôn khổ của chương trình,nhà thơ Vũ Quần Phương ,nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn và nhà thơ trẻ Phạm Hoàng Nam là khách mời chính. Sinh viên các trường : Viết văn Nguyễn Du,đại học Khoa học xã hội và nhân văn , đại học Văn hoá Hà Nội...tham gia giao lưu thơ. Các nghệ sỹ thể hiện ngâm thơ và trình bày ca khúc phổ thơ
là các nghệ sỹ ưu tú: Minh Phương, Trọng Tấn, Văn Chương và Hồng Ngát. Tạ anh Ngôi được giới thiệu bài thơ:"Uống rượu tiễn em", Nguyễn Thị Sánh bài:"Sao anh không đến", Nguyễn Hữu Chủng bài: (...) .Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí ấm cúng,sôi nổi và bổ ích.Chương trình sẽ phát trên kênh VTVI trong một thời gian gần đây.


                                                   Nhân Hưng,ngày 29-5-2012

SAO???



Sao chẳng hết mình với thời hiện tại
Để qua đi…; Lại nuối tiếc, u hoài
Sao chẳng ước mơ về những gì sắp tới
Để vươn lên cao lớn, rộng dài ?...

Làng Hóp 20h05’ 29-5-2012 TD

CẢNH THU


( Nhân xem ảnh minh họa bài thơ “ Bốn mùa thương nhớ”,T.A.N)
Cảnh thu buồn quá ai ơi
Giọt thu thánh thót rơi rơi trên cầu
Lá thu xao xác dãi dầu
Đường thu hun hút tìm đâu bóng người
                        29-5-2012
                   Vũ Thị Song Thu

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

VÔ ĐỀ

                無題
                                          李商隱
相見時難別亦難
東風無力百花殘
春蠺到死絲方盡
蠟炬成灰淚始乾
曉鏡但愁雲鬢改
夜吟應覺月光寒
蓬來此去無多路
青鳥殷勤為探看



Phiên âm:
                          VÔ ĐỀ(Lý thương Ẩn)

Tương kiến thời nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thủy can.
Hiểu kính đản sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồnglai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan.

Dịch thơ:
                            KHÔNG ĐỀ

Khó gặp mhau,cũng khó xa,
Xuân kia bất lựcđể hoa mau tàn.
Tằm chết tơ vẫn còn vương,
Nến kia cháy đỏ lệ thương thành dòng.
Soi gương tóc bạc buồn trông,
Trăng khuya lạnh lẽo bạn cùng áng thơ.
Bồng lai chốn ấy ai ngờ,
Chim xanh tìm đến cùng ta giãi bày
                                       Huudoandongtrieu 26-4 2012

BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ

I-Xuân ý


Mộng trai anh mãi đi xa

Cây đào năm ngoái ra hoa mấy lần
Anh đi em đếm mùa Xuân
Đong thương gửi nhớ vào vần thơ hoa
Bến sông ngày ấy anh xa
Bây giờ cầu sắt nối qua đôi bờ
Anh đi từ bấy đến giờ
Quê hương thay đổi con thơ lớn rồi
Ngồi trông non nước mây trời
Tin thư em gửi mấy lời nước non
Xuân sang chim hót véo von
Cây đào trước ngõ vẫn còn...nghinh phong !
                         T A N



II-HẠ THƯ


 

Hạ về đầm ngát hương sen

Quê nhà ai ủ hương men chiều chiều
Bên rào đỏ búp chuối tiêu
Vắng ai,ai cũng nhạt nhèo chén xuân !
Dưới mây chốn ấy non Tần *
Ngắm mây ai đã mấy lần nhớ ai *
Đêm hè cô quạnh hôm mai
Gửi ai chữ "Liễu Chương Đài "làm tin  !

III-Tin Thu


Thu sang ong bướm nhởn nhơ

Tin thu vừa đến con thơ reo mừng
Hôm xưa ai rắc hạt vừng
Để ai tắt lối băng rừng tới đây?
Hoa sầu héo hắt ai hay
Anh thì xa vắng em đây phập phồng
Đêm đêm ngóng đợi tin chồng
Bóng ai vò võ lạnh phòng hoa xưa!
Nhìn con nhện kết dây tơ
Nhớ ai,ai biết bây giờ ...ai ơi!
                   T A N

 

                       IV-Đông hồi


 Rùng mình nghe lá vàng rơi
Thu tàn đông đã đến rồi .Đêm nay
Nằm nghe từng tiếng lá bay
Hỏi ai có hiểu lòng này,hỡi ai ?
"Làm trai cho đáng nên trai
Phú Xuân đã trải,Đồng Nai cũng từng "
Dẫu đi khắp núi,cùng rừng
Nhớ thương không có điểm dừng ai ơi !
Đông hồi sương trắng xoá rơi
Lòng ai chành chạnh nhớ người quê xa
Đông này ủ mối tình ta
Sang xuân hoa nở về nhà cùng em...

                           T A N

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

LỜI CẢM ƠN


       Hầu như mình không bao giờ ngủ trưa, phần vì sợ tối không ngủ được, phần vì đang mải theo dõi mấy bộ phim truyền hình. Vậy mà, cách đây khoảng trên dưới một tuần gì đó, đang nằm xem phim, bỗng chợp mắt được cơ độ mươi phút gì đó. Trong giấc ngủ, mình mơ thấy có ai đó không rõ nữa, mang đến tặng mình một chiếc láp top giống y hệt chiếc của ông xã. Thế là tỉnh dậy, mình khoe ngay với chồng giấc mơ đó và còn nói thêm, em mơ thật vớ vẩn anh nhỉ.
          Ông xã mình cười rồi nói : Lạ nhỉ mới sáng nay em kể là mơ cho ông nào đó vay ba mấy triệu mà quên không lấy chữ kí, trưa nay lại mơ được tặng laptop. Hay là con trai chia số tiền định gửi biếu mẹ ra chăng? Chả là bữa trước, biết mẹ về nghỉ hưu, lương tháng giảm nhiều, sợ mẹ không đủ tiêu mà tiết kiệm quá, lỡ ốm ra thì khổ, con trai định sẽ gửi biếu mẹ một sổ tiết kiệm năm chục triệu đồng để mẹ lấy lãi suất ra bù vào chi tiêu hàng tháng còn gốc để đó phòng khi ốm đau. Ý ông xã nói là con trai biết mẹ thích máy vi tính nên đem số tiền đó mua laptop tặng mẹ còn lại bao nhiêu thì gửi tiền về. Mình phản đối ngay: làm gì có chuyện đó. Chỉ là mơ thôi mà . Có khi tại em cứ hay lo nghĩ về chuyện mình già rồi mà không có tiền tiết kiệm rồi lại hay bực mình vì dùng chung vi tính với anh đã không chủ động lại còn bị cằn nhằn này nọ và khát khao có chiếc laptop của riêng mình mà mơ vậy thôi. Nói xong điều đó rồi mình cũng quên ngay chuyện mơ mộng hão huyền ấy đi
          Vậy mà hôm qua (23-5-2012) đi họp mặt kỉ niệm hai năm thành lập cư dân xóm trian, mình được chương trình 1044 gửi tặng một chiếc laptop thật. Khi nghe Tô Hà xướng tên mình, mình cứ há hốc mồm ra. Bất ngờ quá! Ngỡ ngàng quá và cũng luống cuống quá. Mình nhận máy mà cứ như đang mơ. Nói lời cám ơn cũng lúng túng chẳng ra đầu đuôi chi hết. Hình như chẳng thưa gửi gì thì phải. Buồn cười thật. Nhận xong,ngồi xuống rồi mà vẫn run. Lạ thế. Đúng là mừng run người lên. Nhưng rồi chỉ ít phút sau, cuộc vui vì gặp mặt tri ân đã cuốn mình đi. Mình hát cùng anh Phong bài gì đó giờ cũng không nhớ nữa. Lần đầu tiên trong đời mình tự động đứng lên hát như thế. Chẳng phải mình nhút nhát hay giữ ý, tự kiêu gì. Chỉ đơn giản là mình không biết hát. Nói như ông xã mình là: cả đời không hát được câu nào đúng nhạc. Thế mà hôm nay mình đã hát một cách tự nhiên và say sưa . Có lẽ hai niềm vui đến cùng một lúc đã làm mình thăng hoa chăng? Giờ nghĩ lại mới thấy ngượng.
          Hôm đó, khi chia tay ra về, ôm laptop mà vừa mừng, vừa áy náy. Cứ nghĩ mình được ưu ái quá. Lại nghĩ mình đã làm được gì đâu. Rồi lại lo, có máy rồi liệu có làm được gì khả ái hơn không? Tự nhủ lòng sẽ cố gắng hết sức. Nhưng vẫn lo, vì chuyện viết lách đâu phải cứ cố gắng là được. Song dẫu sao thì từ nay cũng được tự do sử dụng máy, không phải chờ đợi đến mất cả hứng thú. Cũng không phải nghe lời cằn nhằn, than phiền của ông xã lắm điều, khó tính nữa rồi. Thật tuyệt. Tự do muôn năm! Tự chủ muôn năm! Cám ơn Ban quản lý dự án 1044. Cám ơn Ban quản trị trang Tri ân cuộc đời đã mang đến cho tôi niềm vui lớn lao này. Xin cám ơn tất cả.
                                       26-5-2012
                                     Vũ Thị Song Thu

CHÚC MỪNG




(Kỷ niệm ngày laptop Song Thu cài đặt xong và bắt đầu hoạt động 26/5/2012)
Chúc mừng Thu ra ở riêng
Một phòng một máy một miền riêng tư
Hứng lên không phải đợi chờ
Mổ cò tắp lự ra thơ kịp thời
Tri ân góp vốn cho rồi

Chúc ai một vốn bốn lời... trôi tay
Văn ôn bút luyện ngày ngày
Góp vui góp đẹp góp hay cho làng
26/5/2012
Đỗ Đình Tuân



Thơ phúc đáp của Song thu
Cám ơn Tuân Đỗ gửi thư
Chúc mừng Thu được riêng tư một miền
Tha hồ gặp gỡ bạn hiền
Tha hồ tâm sự không phiền lụy ai
Tha hồ đọc truyện viết bài
Chỉ lo mình chẳng đủ tài mà thôi
Mong ông Tuân Đỗ đừng cười
Để không hở nốt một vài cái răng
                           26/5/2012
                       Vũ Thị song thu

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

LỜI CẢM ƠN


Cảm ơn thi hữu,thi huynh,
Có lời thăm hỏi chân tình, cảm thông.
Tú tôi xin được ghi lòng,
Tình tri âm mãi sáng trong xóm nhà.

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

HỘI NGỘ TRI ÂN 2012





Tác phẩm của phó nhòm xịn

TRI ÂN-CUỘC ĐỜI

                      TRI ÂN – CUỘC ĐỜI
                             (Liên khúc)

              Kỷ niệm 2 năm TRI ÂN CUỘC ĐỜI  23-5-2012 C.L

Ở đâu nếu có người thân,
Ở đó sẽ có tri ân cuộc đời.
Ở đâu nếu có tình người,
Ở đó sẽ có cuộc đời tri ân.
Ở đâu không có người thân,
Ở đó không có tri ân cuộc đời.
Ở đâu không có tình người,
Ở đó không có cuộc đời tri ân.

Ai ai cũng cần người thân,
Chúng ta mới có tri ân cuộc đời.
Ai ai cũng cần tình người,
Chúng ta mới có cuộc đời tri ân.

                      Huudoandongtrieu 22-5-2012

CUỘC ĐỜI  23-5-2012 C.L

Ở đâu nếu có người thân,
Ở đó sẽ có tri ân cuộc đời.
Ở đâu nếu có tình người,
Ở đó sẽ có cuộc đời tri ân.
Ở đâu không có người thân,
Ở đó không có tri ân cuộc đời.
Ở đâu không có tình người,
Ở đó không có cuộc đời tri ân.

Ai ai cũng cần người thân,
Chúng ta mới có tri ân cuộc đời.
Ai ai cũng cần tình người,
Chúng ta mới có cuộc đời tri ân.

                      Huudoandongtrieu 22-5-2012

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

HÔI NGỘ TRI ÂN ( P CUỐI )

TIÊN TỬU




GIA ĐÌNH TÀI TỬ







ANH PHẢI VÈ THÔI XA EM THÔI...



VÂN ĐỒN

                雲囤
                                                阮廌

              路入雲囤山復山
              天恢地設付奇觀
              弌盤藍碧澄明鏡
              萬斛鴉青  
              宇宙頓清塵海岳
              風波不動鉄心肝
              望中岸草萋萋绿
              道是藩人駐舶湾








                    Phiên âm :VÂN ĐỒN
        Lộ nhập Vân Đồn,sơn phục sơn,
        Thiên khôi địa thiết phó kỳ quan.
        Nhất bàn lam bích trừng minh kính,
       Vạn hộc nha thanh đỏa thúy hoàn.
       Vũ trụ đốn thanh trần hải nhạc,
       Phong ba bất động thiết tâm can.
       Vọng trung ngạn thảo thê thê lục,
       Đạo thị phiên nhân trú bạc loan.

Dịch thơ
       VÂN ĐỒN

        Chập trùng đường đến Vân Đồn,
        Cảnh quan kỳ diệu mang hồn nước non.
        Biển gương xanh biếc bình yên,
        Núi xanh uốn mái tóc mềm ngang lưng.
        Vũ trụ núi biển điệp trùng,
        Gió to sóng cả vẫn không hề sờn.
        Ven bờ cỏ mọc xanh rờn
         Nơi đây thuở trước,thuyền buôn cập bờ.

CHÚ:
Vân Đồ ở Quảng Yên,theo sách An Nam chí,
Vân Đồn tức là Đoạn Sơn.Ở huyện Vân đồn
có hai ngọn núi mọc sừng sững đối nhău,
một dòng nước thông qua.Dân đóng cọc gỗ
ở cửa sông hai bên bờ dựng nhà ở.Thời Lý 
bọn người Chà Và,người Tiêm La,theo tù 
trưởng tới để đánh cá và buôn bán.
          
                                        H.Đ 24-5-2012

HÔI NGỘ TRI ÂN ( P III )