Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Cua ngôm


 

Nắng hè gay gắt mấy hôm
Nhớ thời đi bắt cua ngôm ngoài đồng
Hai anh em một giỏ xồng
Trưa hè nắng gắt ra đồng vồ cua
Cua ngôm dễ bắt như đùa
Nước càng nóng rát thì cua càng nhiều
Cua ngôm bữa sớm, bữa chiều
Cua rang, cua muối, canh riêu xoay vần...
Bọn Tây đóng bốt rất gần
Ngày nào cấm chợ lại cần nước cua
Xa rồi- mấy chục năm qua
Món tầm bỏi với riêu cua vẫn thèm.
 

        BÙI TRÁC TRƯỜNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét