Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

BÀI CA BẤT TỬ

( Tặng nhạc sỹ NGUYỄN VĂN CHÍNH
        tác giả bài hát: đưa mẹ lên chùa.)

“ Mẹ ơi ! đưa mẹ lên chùa,”
Đã thành bài hát gió đưa hương trầm.
Mọi miền chung một khúc ngâm,
Năm châu bốn biển khói trầm bay xa.
Mẹ ơi ! khi nghe lời ca,
Con lại thấy mẹ như là ở bên.
Ở nơi cực lạc mẹ hiền,
Hóa thân thành ánh sao trên bầu trời.
Soi cho con suốt cuộc đời,
Mẹ ơi ! có thấu từng lời bài ca.
Bây giờ mẹ đã đi xa,
Niết bàn cách biệt bao la ngàn trùng,
Bài ca là nỗi lòng chung,
Của sông ,của núi hòa cùng lòng con.

Tri âm tình nghĩa vẹn tròn,
Ngàn thu yên giấc vẫn còn lời ca.

                              Hà  Nội  : 5 / 2012
                                     Cẩm Tú


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét