Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Đất cũng chiều người

(Hoạ đảo vận bài:"Tội gì không" của Đỗ Đình Tuân)


Cuốc xới cày bừa đỡ nhảy dông
Mảnh mai eo óc dáng hong hong
Chiều chiều ngắm ảnh mà vui nhỉ?
Tối tối xem hoa có thích không ?
Tự sản tự tiêu thày cũng tớ
Rau trồng rau tốt quả rồi bông
Đất chưa thích hợp thì tìm cách
Đất cũng chiều người-Đất trổ bông


                  Ngày 14-5-2012
                          T A N

1 nhận xét:

  1. Thừa vần lại thiếu vần rồi
    Từ "bông" có một, bác lôi hai vào
    ( Vũ Thị Song Thu)

    Trả lờiXóa