Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Lời cảm ơn!

        Sau hơn ba mươi năm đưa nhau về Nam công tác, cuối tháng 5 vừa rồi MH mới có dịp cùng phu quân về thăm quê chồng (những lần trước, MH chỉ tác chiến -  thân gái dặm trường). Trong chuyến đi này, thật là vinh hạnh cho vợ chồng MH đã được giao lưu cùng Xóm Tri Ân nhân kỷ niệm Blog TRI ÂN CUỘC ĐỜI tròn hai tuổi tại Chi Linh. Rất nhiều niềm vui, cảm xúc của buổi gặp gỡ sẽ còn mãi trong lòng MH – NC.
       Mười hai ngày rong ruổi, mười giờ đêm hôm qua, ngày 30/5/2012, MH và NC đã về đến Nha Trang, kết thúc một chuyến đi thật mỹ mãn. Xin chân thành cảm ơn Chương trình 1044 đã tạo điều kiện thuận lợi và cảm ơn các thày cô, các anh chị thành viên của xóm Tri Ân đã giành cho vợ chồng MH tình cảm yêu thương nồng ấm. Chúc các thày cô các anh chị dồi dào sức khỏe và ngày càng gắn bó với Blog TRI ÂN CUỘC ĐỜI nhiều hơn nữa.

Minh Hương - Nguyễn Chính

2 nhận xét:

  1. Mình nghĩ là cư dân xóm trian cần cám ơn vợ chồng Minh Hương đã đem đến cho xóm những niềm vui không dễ gì có được ấy chứ. Còn cư dân xóm yêu quý vợ chồng Minh Hương là tự nhiên, đương nhiên và tất yếu thôi.Bởi lẽ các bạn thật xứng đáng với điều đó.
    Riêng mình, khi chưa gặp Văn Chính mà chỉ nhìn qua ảnh trên Chim Việt cành Nam, mình cứ hình dung bạn ấy cao to, lạnh lùng và hơi hanh hách khá khó gần kia đấy. Vậy mà gặp rồi mới thấy hình dung của mình là sai bét. Văn Chính thật tình cảm , thân thiện và nhất là thật đa tài đấy. Chúc mừng Minh Hương nha.Chúc các bạn nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống còn hạnh phúc thì dĩ nhiên rồi. Hai bạn mà không hạnh phúc thì trên đời này còn mấy ai hạnh phúc nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Em cảm ơn cô ạ!

    Trả lờiXóa