Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Họa thơ Thanh Dạ và Tạ Anh Ngôi

Thả dê
  (Họa nguyên vận bài “Sao không” của Thanh Dạ)

Vườn rậm ao hoang hắn tiếc ghê
Vì lười nên tớ chẳng say mê

Suốt ngày mặc hắn cơ cùng cấu

Nuôi ngỗng chán rồi lại thả dê.


9/5/2012
Vũ Thị Song Thu



Trời khỏe
(Họa nguyên vận bài “Trời ốm” của Tạ Anh Ngôi)

Trời ốm đôi hôm lại khỏe rồi
Không gian quằn quại lá vàng rơi

Cây buồn đứng lặng quanh hồ vắng

Cá nhược nhao mình bến nước vơi

Cái nắng chang chang đang nhả lửa

Trẻ già nhăn nhó hết niềm vui

Ngắm xem thiên địa mà ngao ngán

Trời khỏe trần gian lại ốm người.

 
                                  10/5/2012
                             Vũ Thị Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét