Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Phong cảnh quê tôi




Chân núi “Ông Sư” chốn ấy nhà
Bình Dương Phả Lại chẳng đâu xa
Thiên nhiên ưu đãi miền quê ấy
Phong cảnh hữu tình quyến luyến ta

Nơi đây cuộc sống thật yên bình

Chim hót sớm mai nhắc dưỡng sinh
Gió mát trăng thanh thơ lại đến
Về hưu thanh thản tự nơi mình.
 
 

      PHẠM THỊ ÉN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét