Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

ÍCH CHI

(Gửi cụ Đỗ Mỗ )

Bỏ lâu giờ mới tái cầy
Xem ra ông Đỗ phen này quyết tâm
Ruộng ông đất ải hay dầm
Cầy cùn ,trâu yếu,ông mần làm sao ?
Ruộng khô có tát nước vào
Hay là cứ thế cầy ào mặc ai !
Đất dầm tưởng dễ lại dai
Cố mà co kéo mệt nhoài ích chi
Đào ao thả cá ngay đi...!


               T A N

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét