Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Mỗ cứ cày

(Họa ngược vận bài "Mời mắc óng" của Vũ Thị Song Thu)


                                     Cây thiền trượng (?)

Trâu yếu cầy cùn chớ đuổi ngay
Răng còn vài chiếc chửa lung lay
Khò khè chưa hẳn tim thôi đập
Loẻo khoẻo dưng mà eo vẫn dây
Nhập thế văn chương từng mấy độ
Tu hành tích trượng vẫn còn cây
Xa chùa xa chợ ai can thiệp
Ai cản mặc ai tớ cứ cày.
12/5/2012
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét