Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi Đôi

Trên đường quản bạ tới Hà Giang
Giữa chốn bồng lai dưới nắng vàng
Đôi  nhũ cô tiên tròn trịa quá
Một bầu sữa mẹ đợi con sang
Thiên thần tạo thế cao nguyên đá
Đẹp dáng phơi mình giữa thế gian
Mơn mởn hút hồn muôn lữ khách
Giữa mùa lúa chín phố Tam Sơn.
                                   VĂN NHÃ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét