Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

VỀ CÔN SƠN

Trở lại Côn Sơn lúc nắng tà,
Giữa mùa lễ hội rực cờ hoa.
Thông chào du khách từ đường xóm,
Trúc đón người thân tận ngõ nhà.
Nước suối ngân nga như tiếng nhạc,
Gió rừng vi vút tựa lời ca.
Hồn thơ Nguyễn Trãi tình non nước.
Lời dạy Thày Chu đạo quốc gia.
                             Xuân : 2013
                                Cẩm Tú

1 nhận xét:

  1. Bài thơ đường luật của bạn rất hay. MQ kém lắm, chỉ nhớ lại góp vui với bạn mấy câu lục bát mộc mạc được thôi:

    Đi Côn Sơn (tập khí công)

    Già rồi đến lại nơi này
    Thăm địa linh nhân kiệt…theo thày ngao du
    Trời không quang lắm mây mù
    Mưa như trút nước che dù không yên
    Vậy mà thày giở phép tiên
    Ngăn mưa tránh gió đảo điên đất trời
    Thôi thôi em đã chịu người
    Vầng hào quang sáng giữa đồi thông reo…

    Trả lờiXóa