Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

TIỄN XUÂN

    
   Tiễn   xuân  thương nhớ bích trà,
               Mong xuân  trở lại tình hoa thắm nồng.
              Tiễn    xuân  mai nhỏ đứng trông,
               Nét    xuân  dẫu nhạt cành không lỡ rời.
              Tiễn    xuân  sen cạn ngó trời,
              Nẻo    xuân  đi khuất vẫn ngời lòng son.
              Tiễn    xuân  nhả ngọc ngậm hòn,
              Đường xuân  nhẹ bước dạ còn châu sa.
              Tiễn    xuân  liễu đỏ thiết tha,
              Đèn    xuân  thắp sáng duyên ta với mình.
              Tiễn   xuân  cây sứ nặng tình,
              Kèn    xuân  tha thiết trên hình đài hoa.
              Tiễn   xuân  mái tóc sương pha,
              Lời     xuân  ấm mãi lòng ta ngọt ngào,
              Tiễn   xuân  tuổi chất thêm cao,
              Tình   xuân  da diết dạt dào yêu thương.
            Xuân 2013 
                Cẩm Tú    

2 nhận xét:

  1. Tiễn XUÂN lòng rệu rã buồn
    Sao không để HẮN ở luôn với mình ?

    Trả lờiXóa
  2. Thanh Dạ chỉ phán linh tinh
    Không ở với Mình Hắn lẩn đi đâu?

    Trả lờiXóa