Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

LÀM SAO ĐÂY


Ta về gặp lại lối xưa
Đường hun hút gió đò đưa ngừng chèo

Bến dài bãi rộng vắng teo

Sông xanh cát mịn trong veo lạnh lùng

Vườn ai gãy một cành hồng

Đường xưa lối ngỏ mà không thể vào

Đất thì thấp, trời thì cao

Tơ giăng đứt đoạn làm sao bây giờ?

                 25-4-2013
                 Song Thu

2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. (Nói hộ ông Tuân)

    Hãy tìm con nhện giăng tơ
    Giúp ai trèo vượt đoạn bờ tường cao
    Lối xưa ai vẫn ra vào
    Để ai vẫn tựa bờ rào đợi ai
    Cành hồng ai bẻ cho ai
    Để ai thức suốt canh dài ngẩn ngơ
    Tơ giăng đứt đoạn bao giờ?


















    Trả lờiXóa